TRUNG THU 2022

Trăng Thu chiếu sáng giữa đêm rằm

Thương những mảnh đời thật gian nan

Áo quần còn rách, lấy đâu bánh?!

Nhà cửa trống trơn khỏi thắp đèn

 

Trung thu trăng sáng giữa đêm rằm

Thương đời hiu quạnh tối quanh năm

Đêm nay trăng sáng, ôi vui quá !

Nhưng, đời tối tăm biết khi nào?!

 

Đêm nay trăng sáng, ôi vui quá !

Thương những mảnh đời thiếu ánh trắng

Thiếu luôn sách vở, thiếu cơm cháo

Thiếu cả tình thương , thiếu cửa nhà

 

Nguyện xin Thiên Chúa gởi “trăng” đến

Đừng để đêm trăng thiếu “chị hằng”.

Trung Thu thương mảnh đời bất hạnh

Của những trẻ em vắng mẹ cha

 

Trung Thu đêm rằm trăng sáng quá !

Nhưng, lấp lánh, lung linh  chẳng đến nhà

Trung thu thời tiết mùa thu đến

Thương những mảnh đời còn gian nan

 

Cầu xin năm tới trung thu đến

Hết những mảnh đời quá gian nan

Đêm Thu trăng sáng, trăng ấm áp

Ở giữa đêm trăng thật hòa bình

 

Thương những mảnh đời còn héo hắt

Ở giữa núi rừng cảnh hoang vu

Thiếu cơm, thiếu gạo lấy đâu bánh?

Thiếu cả tình thương, thiếu mọi điều./.

 

Trung Thu 2022

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts